Mourinho vẫn không phục sau thất bại

Thứ hai, 12/09/2016 09:31

(Cadn.com.vn) - HLV Jose Mourinho hiếm khi tâm phục khẩu phục một trận thua nào cả. Thua Manchester City 1-2 ngay tại sân nhà Old Trafford nhưng HLV của Manchester United vẫn tìm cách bao biện. Ông bảo rằng trọng tài Mark Clattenburg lẽ ra phải cho chủ nhà Manchester United một quả penalty, rồi phải rút thẻ đỏ với thủ môn Claudio Bravo... Nếu như thế thì Manchester United đã có thể thắng ngược rồi chứ chẳng chơi.

Tuy nhiên, Mourinho thừa nhận lẽ ra ông đã thay người chỉ sau 20 phút đầu tiên và thay cùng lúc 3 cầu thủ từ đầu hiệp hai, nhưng nếu làm thế thì tổn thương học trò. Ông thầy người Bồ Đào Nha không thể tin nỗi vì sao các cầu thủ của mình lại có thể mất bóng dễ dàng tới như vậy, nhất là cặp trung vệ Bailly và Blind. Đó chính là nguyên nhân khiến cho Manchester United chỉ có 39,9% thời gian kiểm soát bóng, trận đấu thứ tư trong lịch sử của "Quỷ đỏ" có thời gian kiểm soát dưới 40% ngay tại Old Trafford.

Hlv Mourinho (trái) vẫn không phục dù thất bại trước đồng nghiệp Guardiola. 

Thất bại của "Quỷ đỏ" thực sự xuất phát từ sai lầm nhân sự của Mourinho và nước cờ cao của Pep Guardiola. Mourinho định tạo bất ngờ cho đối phương bằng cách bố trí Lingard và Mkhitaryan thay cho Martial, Mata ở hai cánh nhưng thất bại hoàn toàn và hai cầu thủ trên buộc phải rời sân sau 45 phút. Mourinho bố trí sơ đồ 4-2-3-1 với cặp tiền vệ trụ Pogba và Fellaini có tầm cao 1m91 trở lên ở  giữa sân. Trong khi Guardiola chơi theo sơ đồ 4-1-4-1 với duy nhất một tiền vệ trụ là Fernandinho chỉ cao 1m79. Tầm cao của Manchester United đã bị David Silva khống chế bằng cách tổ chức những pha bóng sệt  và tầm thấp. Ngay cả Yaya Toure có tầm cao gần 1m90 cũng không được Guardiola đăng ký vào danh sách dự bị. Nếu như Mourinho trách cứ trọng tài Clattenburg không bắt lỗi Bravo thì Guardiola chẳng cần quan tâm tới chuyện Fellaini liên tục giật chỏ cầu thủ Manchester City hay Ibrahimovic bất lực tới mức phải cài sau trung vệ Otamendi.

Manchester City thắng theo đúng phong cách của Guardiola: Kiên trì phối hợp cho tới khi đối phương không thể theo kịp sẽ ra đòn kết liễu. Kevin de Bruyne không cần phải nhiều lời, phải lên tiếng cho rằng ghi bàn để "trả thù" Mourinho đã từng nhốt anh trên băng ghế dự bị. Tiền vệ Bỉ này ghi 1 bàn, 2 lần dứt điểm bật cột, trong đó một lần được Iheanacho tận dụng thành công nâng tỷ số lên 2-0. Ibrahimovic cũng có bàn thắng vào lưới của đội Guardiola, không phải cú đánh đầu để chứng tỏ tầm cao vượt trội mà cú đá bồi từ sai lầm của thủ môn Bravo.

Nói thế để thấy chủ ý chiến thuật dùng tầm cao để đánh bại đối phương của Mourinho thất bại. Ngược lại, màn bật nhả và kiểm soát bóng đã giúp Manchester City khắc chế lối chơi của đối phương một cách dễ dàng. Nếu phải lấy một ví dụ về nhạy bén chiến thuật của Guardiola hơn Mourinho thì có thể đưa quyết định tung Fernando vào sân cho Iheanacho ở phút 54 sau khi chứng kiến các học trò bị chủ nhà ép đầu hiệp hai. Ngay lập tức, Manchester City giành lại quyền kiểm soát trận đấu cho tới cuối trận.

Hoàng Hưng